KÍN CỔNG CAO TƯỜNG
Duy Sac 2007
Ở đâu, nhà đất cũng lên
Làm sao mình có đủ tiền để mua
Ngày xưa còn ké ngủ chùa
Bây giờ chùa cũng chẳng ưa mặt mình
Chủ nhà đến tháng nhắn tin
Nợ tiền là sẽ mời mình ra đi
Yêu đương thơ thẩn làm gì
Đời lang bạt mãi biết đi phương nào
Nhà em tường gạch quá cao
Vườn nhiều hoa đẹp ngạt ngào sắc hương
Yêu em anh chỉ thầm thương
Nhiều lần qua ngõ lén vươn cổ nhìn
Một hôm em thấy anh nhìn
Em cầm gáo nước hắt liền vào anh
Em rằng đừng có tài lanh
Nếu còn đứng ngó coi chừng chó ra
Anh về chui chốn xó nhà
Trong lòng buồn bã khóc liền mấy đêm
Nghĩ mình chẳng có ai thèm
Tủi thân nên suốt cả đêm nhìn trời
Nhục sao bản mặt của tôi
Đúng là quá nhục cái đời lông bông
Từ nay chẳng dám đèo bồng
Những nơi kín cổng tường cao làm gì
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét