ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
Duy Sac 2006
Ngôi làng nhỏ vùi trong lòng đất
Thuở quê hương bị Mỹ xâm lăng
Dân ta khốn khổ nhọc nhằn
Phải đào địa đạo để ngăn quân thù
Đường địa đạo quanh co lắt léo
Lối chỉ vừa cho một người đi
Gian nan khốn khó trăm bề
Nhưng mà ý chí dân ta ngoan cường
Trên mặt đất bom gầm, pháo rú
Lũ chó săn lùng sục ngày đêm
Đúng là địa ngục dương trần
Giặc thù hung hãn dã man vô cùng
Người du kích kiên trung quả cảm
Bảo vệ dân bám đất giữ làng
Quyết tâm đánh đuổi xâm lăng
Chờ quân tiếp viện từ ngàn dặm xa
Máu liệt sỹ thấm vào đất thép
Đến cỏ cây cũng hóa anh hùng
Giặc điên bắn phá lung tung
Nhưng không thể thắng chí hùng dân nam
Quân thuộc địa tay sai tàn bạo
Bán quê hương đổi lấy đồng tiền
Khiến cho kháng chiến dài thêm
Bao nhiêu xương trắng chất thành núi cao
Hầm tăm tối, người cao ý chí
Vững niềm tin kháng chiến trường kỳ
Dù bao mất mát chia ly
Luôn hy vọng một ngày về vinh quang
Lời của Bác âm vang sông núi
Quyết một lòng giải phóng miền nam
Cho dù đốt hết trường sơn
Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào mới thôi
Gương đất thép thành đồng Tổ Quốc
Đã xây lên một bản hùng ca
Chiến công vang khắp mọi nhà
Loài người khâm phục dân ta phi thường
Mùa xuân ấy đất trời rung chuyển
Trăm vạn quân của Ngụy đảo điên
Quân ta từ khắp mọi miền
Nhất tề xông trận tiến lên diệt thù
Nơi địa đạo lòng dân hớn hở
Đang sục sôi ý chí vùng lên
Quân dân khí thế rần rần
Cùng quân giải phóng tấn công phá đồn
Ngày thống nhất quê hương giải phóng
Triệu người vui trong triệu nỗi đau
Một trang sử mới bắt đầu
Việt Nam độc lập về sau muôn đời

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét