CÚI ĐẦU XUỐNG
Duy Sac
Cây lúa non cái ngọn cố vươn cao
Khi lúa chín lại cúi chào bông rũ
Hoa còn nụ vẫn còn nhiều ấp ủ
Khi nở ra mới thấy rõ mặt hoa
Mặt trời mới màu nắng còn hoe đỏ
Lúc giữa trưa mới biết rõ nắng mưa
Ai cũng đã từng một thời thơ ấu
Khi lớn lên mới hiểu thấu cuộc đời
Tình mới chớm như bông hoa còn nụ
Bao ước mơ một cuộc sống đẹp tươi
Tình đã chín như hoa đang sắp rụng
Chút sắc hương là ký ức vấn vương
Rượu mới uống tuy cay nhưng ngọt lịm
Hồn lâng lâng bay bổng ý thơ về
Rượu đã ngấm quay cuồng trong huyễn hoặc
Ta đắm chìm trong cay đắng men say
-Hoa Phượng Đỏ-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét