BẮC NAM CHUNG MỘT QUÊ HƯƠNG
Duy Sắc
Đất Thăng Long, ngày nay là Hà Nội
Nơi in bao dấu tích thuở oai hùng
Ngăn giặc Bắc, bình Nam và mở cõi
Non nước này, oanh liệt đã ngàn năm.
Ai vong nô, ai từng ngẩng cao đầu
Dòng lịch sử muôn đời ghi dấu cả
Đừng vội vã tưởng mình là tất cả
Nhục nào hơn, đời ta cảnh tôi đòi
Nước Việt vốn bắt nguồn từ phương Bắc
Nào có ai phân biệt Bắc và Nam
Nhưng lũ Ngụy hay phân chia Nam, Bắc
Sinh tồn mà, ai chẳng quý bản thân
Nó yêu nó, mình phụ mình sao được
Đời vong nô sánh gì bằng dân tộc.
Mộng vàng son thỏa thích kiếp tôi đòi
Ai về Bắc sẽ tìm ra nguồn cội
Năm nghìn năm, nền văn vật truyền đời
Văn Lang ấy, sử xanh còn lưu mãi
Đại Việt nay, một hào khí Đông A.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét