XUÂN CÓ GÌ VUI
Duy Sac
Có gì vui lúc mùa xuân
Chắc là xuân cũng có vui
Nên thấy người ta vui lắm
Họ đi sắm Tết rất nhiều
Xuân về mình cứ đăm chiêu
Lòng nghĩ nhiều điều khó tả
Nhìn người ta sao vui quá
Nhìn lại ta cứ thấy buồn
Sao mình chẳng có mùa xuân
Giờ vẫn còn đang ảo tưởng
Tâm vấn vương bao chuyện cũ
Đi bơ vơ giữa phố phường
Chiều xuân lang bạt tha hương
Những chặng đường qua lạc lõng
Mãi ngóng trông người năm ấy
Hồn cứ bay theo giấc mơ
Tuổi già ập đến bất ngờ
Những câu thơ buồn hoài niệm
Bao ưu phiền ùa đến nữa
Ta vẫn chưa thấy mùa xuân
Thôi đành cứ kệ mùa xuân
Nó luẩn quẩn vậy đó mà
Chỉ cần ta đừng để ý
Quên hết đi chắc là vui.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét