XEM THƯỜNG NHAU
Duy Sắc
Em này, anh nói như vầy
Tụi mình mai mốt đừng gây nhau nào
Anh thấy nó cứ sao sao
Mỗi lần gây vào thấy mệt hết hơi
Nhiều khi anh ngẫm cuộc đời
Chẳng lẽ không thể thảnh thơi được à
Ai cũng tỏ vẻ hơn ra
Ai cũng ta là số một đúng không
Đã là cái nghĩa vợ chồng
Nhịn nhau một tiếng cũng không được à
Người làm ông, kẻ làm bà
Gia đình như vậy còn ra cái gì
Em cứ suy nghĩ kỹ đi
Anh có sai gì cứ việc trách anh
Cơm chẳng ngọt, canh chẳng lành
Chén bát tan tành đổ hết nồi niêu
Em muốn gì thì anh chiều
Nhưng anh không thích nói nhiều làm chi
Còn nếu như em thích đi
Cứ việc thoải mái chẳng gì phải lo
Chúng ta lối sống tự do
Mỗi người đều có cái tôi của mình
Em còn trẻ và cũng xinh
Anh cũng dáng hình vạm vỡ bảnh bao
Chia tay cũng mất gì nào
Em có anh nào thì cứ việc mê
Anh cũng chẳng có hề chê
Bởi anh cũng lắm gái mê đầy đường
Thế thôi còn nếu vẫn thương
Vậy đừng xem thường nhau nữa được không
Sac2017

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét