TIN TỪ BIÊN ẢI
Trường Ca Sát Thát
Duy Sắc 2004
Chàng đi cũng mấy mùa trăng
Thiếp luôn ngóng đợi những dòng tin xa
Hàng ngày bên gốc cây đa
Em luôn dò hỏi tin từ biên cương
Nghe đồn trên các chiến trường
Quân ta thất trận thảm thương vô cùng
Bình Lệ Nguyên rất đau thương
Hai vua chạy xuống Thiên Trường áng binh
Quân Nguyên đang tiến rất nhanh
Chúng đã tiến chiếm kinh thành Thăng Long
Chúng đi tàn phá xóm làng
Vơ vét lương thực dân ta rất nhiều
Nhớ chàng đã biết bao chiều
Nguyện cầu chàng sẽ gặp nhiều bình an
Lửa binh ngùn ngụt hung tàn
Vó câu rầm rập dẫm tan quê nhà
Biết bao mồ mả ông cha
Vó ngựa Mông Cổ giày ra xéo vào
Muôn dân uất hận dâng trào
Thù quân giặc giữ ngút cao tận trời
Tiếng than, tiếng oán khắp nơi
Bao giờ trở lại bầu trời bình yên
Quan Gia chuẩn bị chiến thuyền
Truyền rằng ta sẽ đánh lên kinh thành
Vua ban chiếu chỉ hành binh
Em lo không biết chồng mình ở đâu
Chiến tranh thật quá khổ đau
Chia ly, cách biệt biết bao phận người
Chàng đi biền biệt xa vời
Không biết rồi sẽ cuộc đời ra sao
Giữa rừng tên với gươm đao
Mong chàng vững dạ tin vào quân ta
Thủy chung em giữ đạo nhà
Không bao giờ phụ tình ta với người
Đêm nay buồn quá chàng ơi
Trông tin biền biệt khiến người càng lo

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét