LỜI HẸN CUỐI NĂM
Tác giả Nguyễn Duy Sắc
Say em bởi nét thơ ngây
Giản dị, mộc mạc nhưng đầy sắc hương
Một búp sen nhỏ ven đường
Màu hồng tô thắm quê hương Tháp Mười
Trong ánh nắng, em sáng tươi
Em tặng anh những nụ cười thân thương
Ta gặp nhau lúc tan trường
Cũng vì ánh mắt nên vương tơ lòng
Quê em sông rộng nước trong
Cầu khỉ vắt vẻo trên dòng kênh xanh
Phù sa màu mỡ đất lành
Những đêm gió quyện trăng thanh, hạc về
Em xa rồi, anh nhớ ghê
Nhủ lòng mình sẽ tìm về đến nơi
Không cần đợi lúc em mời
Tết này anh sẽ ghé chơi thăm nhà.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét