THƠ TÌNH GIÓ TRĂNG
Duy Sắc
Thơ tình anh viết cho ai
Chứ anh chẳng biết có ai yêu mình
Cô đơn nên viết linh tinh
Viết nhăng viết cuội cuộc tình gió trăng
Tình là cảm xúc trong lòng
Lúc lên lúc xuống nhưng không lâu bền
Còn tình khi ở cạnh bên
Chỉ cần xa mặt cách lòng liền ngay
Còn tình nhờ nghĩa đong đầy
Nếu không có nghĩa tình bay hết tình
Những ai bất nghĩa bạc tình
Cuộc đời cô độc mình ên đến già
Tình yêu như một đóa hoa
Đúng mùa hoa sẽ mặn mà sắc hương
Tình yêu không thể xem thường
Đã yêu là phải thật thương chân thành
Thơ tình em viết tặng anh
Tình ở trong đó có giành cho anh
Hay em văn vẻ có tình
Để anh tưởng thật rồi anh mơ màng
NDS

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét