NGHIỆN LÔ ĐỀ
Duy Sắc
Chiều chiều anh ngóng lô về
Ngày nào cũng vậy lô đi đường nào
Đổi đời khó vậy hay sao
Khi nào lô mới rơi vào tay anh
Bao lô bằng cả mái tranh
Thương lô, anh bỏ người anh thương thầm
Theo lô gần mấy chục năm
Mà sao lô lại dừng chân bến nào
Anh đây đâu dám trèo cao
Chỉ mong một buổi lô vào tay anh
Để cho giấc mộng được thành
Để cho anh lấy nhà tranh trở về
Bao đêm anh thức canh khuya
Anh ôm giấc mộng lô về với anh
Yêu lô từ thuở tóc xanh
Bây giờ tóc muối tiêu chanh hết rồi
Hận lô sao phụ tình tôi
Từ nay anh quyết bỏ thôi lô à
Anh về chăm chút đàn gà
Anh nuôi con lợn đi ra đi vào
Anh trồng thêm mấy khóm rau
Lá mơ, húng láng, dàn bầu, cải xanh
Dong riềng rào dậu xung quanh
Khóm sả cùng mấy cây chanh, cây gừng
Anh xa khỏi những phố phường
Anh sẽ về với quê hương của mình
Mặc cho hàng xóm coi khinh
Anh quyết làm lại đời mình từ đây
Hận lô trọn một kiếp này
Không hẹn gặp lại từ đây lô à.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét