QUÁN BÚN BÒ HUẾ
Duy Sắc
Đầu xóm có cây trứng cá
Cây xanh tốt với tán lá xum xuê
Có cái quán bún bò Huế
Mùi nước lèo thơm mùi quế ngon ghê
Cả xóm ai cũng rất mê
Khách ăn xong lại mua về nhà thêm
Lúc nào khách cũng như nêm
Ngửi mùi thôi đã phát thèm từ xa
Quán này là của bà ba
Nghe nói quê ở Đông Ba chỗ nào
Cô con gái út tên Đào
Tuổi hai mươi mốt ngọt ngào tiếng rao
Dáng người lại rất là cao
Hai má hồng hào, môi đỏ như son
Răng trắng như hạt bắp non
Nụ cười tươi giòn như nắng mùa thu
Thanh niên trong xóm đến gù
Nhưng mà cô ấy chối từ rất nhanh
Có người nói cô ấy chảnh
Dèm pha nhiều lời nghe lạnh lùng ghê
Kệ cho lắm kẻ cứ chê
Đào vẫn chẳng hề để ý làm chi
Học hành luôn luôn chăm chỉ
Cố miệt mài nuôi ý chí vươn lên
Công lao cha mẹ đáp đền
Năm năm sau đó dựng lên nhà hàng
Cái quán ngày ấy nghèo nàn
Bữa nay ghế bàn sạch sẽ và sang
Bà ba làm chủ nhà hàng
Các con lớn bé khang trang cửa nhà
Đào luôn bận bịu vào ra
Trách nhiệm quản lý thật là gian nan
Cô không hề mở lời than
Một tay quán xuyến hết toàn cơ ngơi
Chưa từng dám bước đi chơi
Toàn bộ tiền lời chia hết chị em
Nhiều anh nhìn ngó rất thèm
Ước mơ cưới được cô em về nhà
Lời này tiếng nọ vào ra
Đào vẫn chẳng mà để ý làm chi
Hy sinh cả tuổi xuân thì
Hiếu thuận cha mẹ và vì chị em
Sac2005

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét