CHỮA LÀNH 2
Duy Sac
Làm gì khi bị thất tình
Chẳng làm gì cả cho mình thảnh thơi
Tình duyên là cái số rồi
Được hay là mất thế thôi an bài
Tội gì phải khổ vì ai
Người ta đã bỏ thì thôi cần gì
Họ đi cứ để họ đi
Người ta cũng chỉ là vì bản thân
Khi người ta đã không cần
Ta cũng chớ có phải cần người ta
Bởi người mà đã thương ta
Cả đời họ chẳng rời xa bao giờ
Tội gì ta hủy hoại ta
Mình làm như vậy người ta xem thường
Thương thì cũng đã từng thương
Hết thương cứ để đôi đường cách xa
Ta về chăm sóc đời ta
Chăm lo báo hiếu mẹ cha của mình
Kiên trì phấn đấu công danh
Kiếm tiền tích lũy để giành tương lai
Tội gì ta phải chán đời
Người ta mà biết là người ta khinh
Ta nên yêu chính thân mình
Chữa lành tâm thức, an yên cuộc đời

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét