RỪNG SÁC
Đường rừng chiều quanh co lắm lối
Đước uốn mình che bóng lối đi
Tiếng chim , tiếng gió rù rì
Cá tung quẫy nước lối đi bắn bùn
Từng một thời nơi đây chiến địa
Đất bị cày nát bởi đạn bom
Tưởng như sức sống không còn
Hôm nay cây đước lại ôm đất bồi
Rừng xanh tắp trải dài bát ngát
Đước đan nhau giữ đất , che người
Hiên ngang đước chắn gió trời
Ấp ôm cuộc sống bao đời dân cư
Đã bao lớp thanh niên tình nguyện
Tuổi thanh xuân cống hiến gây rừng
Một thời dãi nắng dầm sương
Để nay đước đã rợp đường màu xanh
Duy sac

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét