MÙA XUÂN ĐÂU EM?
Duy Sac
Xuân nào đó, xuân nào ai có biết
Cái mùa xuân mải miết cứ đi về
Em còn xuân em hãy cứ vui đi
Anh đã hết xuân thì nên anh chán
Xuân nào đó, xuân nào mình thắm thiết
Mối tình đầu từng tha thiết đắm say
Nhiều năm rồi cho đến tận xuân này
Anh vẫn mãi nhớ những ngày xuân ấy
Xuân nào nữa, xuân nào trôi qua nữa
Tình yêu xưa còn ở đó như xưa
Xuân năm nào anh cũng ghé đến chùa
Để cầu nguyện những giấc mơ thuở trước
Xuân này nữa, xuân này như thế nữa
Lại mùa xuân của đôi lứa thương nhau
Anh tìm xuân mình mà chẳng thấy đâu
Chắc xuân đã bắt đầu tàn phai hết

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét