VẬN HẠN
Duy Sắc
Mỗi người một số tử vi
Cát tinh mà chiếu ắt thì đời vinh
Phúc dày sẽ sướng đời mình
Phúc mỏng phải biết giữ mình cho ngoan
Hiểu trời thì được trời ban
Phụ lòng trời sẽ gian nan cả đời
Đức cao cuộc sống thảnh thơi
Đức mỏng phải biết rằng đời khó khăn
Có Đức mặc sức mà ăn
Chỉ đơn giản vậy chẳng bàn dài hơi
Giống nhau là một kiếp người
Nhưng khác số mệnh nên thôi kệ đời
Tranh hơn thua chẳng ăn người
Đôi khi cái họa nó rơi trúng đầu
Thông minh cũng chẳng được đâu
Ba mươi sáu kế chẳng nào là hay
Cứ ngày ba bữa no say
Bình an một kiếp là hay lắm rồi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét