CHỜ HẾT MƯA EM NHÉ
Duy Sac
Em ơi trời lại mưa rồi
Em nhớ đợi đến khi trời tạnh mưa
Không nên đi giữa trời mưa
Đường trơn, gió tạt, rất là khó đi
Dù cho có gấp gáp gì
Ta cũng phải nghĩ cho mình trước tiên
Việc kia dù có lắm tiền
Cũng không bằng chính con người của ta
Tạnh mưa em hãy về nhà
Để anh yên dạ đỡ lo lắng nhiều
Mưa này chắc hết buổi chiều
Anh thấy trời có rất nhiều mây đen
Sấm xa cứ nổ vang rền
Ánh chớp rừng rực sáng trên bầu trời
Em vào trong quán nghỉ ngơi
Ăn gì cho khỏe xong ngồi xem phim
Thảnh thơi những phút bình yên
Ngắm nhìn mưa trút muộn phiền trong ta

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét