TAN TRƯỜNG
( Duy Sắc Nguyễn )
Phấn trắng tan thành bụi bay bay
Áo dài em cũng đã phải thay
Cổng trường yên ắng , tàn cánh phượng
Ghế đá nhớ ai vắng cả ngày
Gió cuốn tàn bay trang lưu bút
Thầy trò bịn rịn lúc chia tay
Mùa thi năm ấy ta hẹn ước
Biết bao ký ức tháng năm này
Mấy lần lá giận ngọn heo may
Trống trường hậm hực đánh cả ngày
Học sinh mỗi lúc vào một khác
Ta về trường cũ thấy lạ thay
Hình như em cũng không về nữa
Kỷ niệm đôi mình mấy ai hay
Mỗi lần hoa phượng khoe sắc đỏ
Bao lượt trường tan vẫn thế này.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét