ĐỪNG THAM EM NHÉ
Duy Sac
Em ơi đừng sống ác
Cái lợi kia là chi
Đó là điều thất đức
Bỏ đi mà làm người
Tiền có nhiều cũng vậy
Em sống được bao lâu
Mà sao em tham thế
Khổ con cháu về sau
Em có nhìn thấy không
Những huy hoàng một thuở
Phế tích bây giờ hoang
Cháu con thì li tán
Em có nhìn thấy không
Cung vàng và điện ngọc
Cũng gạch đá mà thôi
Có gì là vĩnh cửu
Có gì để muôn đời
Tham thì cũng vừa thôi
Kẻo nay mai trời diệt
Những kẻ mất tình người
Em cùng đường mưu sinh
Em đừng buồn em nhé
Anh thấy em tội nghiệp
Nên chỉ khuyên vậy thôi
Nếu như mà không phải
Xem như anh lắm lời
Tại anh tin đạo trời
Nên buột mồm nói vậy
Em đừng buồn anh nhé
Chúc em phút bình yên
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét