KHỔ
Duy Sac
Sao lại khổ, có gì phải khổ
Số phận ta nó đã thế rồi
Còn biết khổ là còn biết sướng
Có gì đâu than thở làm gì
Ai chẳng khổ trăm đường đau khổ
Ta khổ hơn người khác hay chưa
Đời mà sướng thì đời vô nghĩa
Chẳng có ai phấn đấu làm gì
Giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ
Cảnh khác nhau nên khổ khác nhau
Chung quy là cũng bởi mưu cầu
Danh với lợi, tiền tài vật chất
Tham nhiều quá thì càng nhiều khổ
Tại mình đem cái khổ đến mình
Không tự lượng bản thân nên khổ
Đừng mơ gì vượt quá tầm tay
Tôi cũng khổ vì yêu nhiều quá
Cũng bởi do có một chữ tình
Muốn thoát lắm cho mình khỏi khổ
Nhưng thương rồi nên phải khổ thôi
Ta cùng khổ vậy thì làm bạn
Chia sẻ cho nỗi khổ bớt đi
Ai hơn ai giữa cuộc đời kia
Rồi cũng thế đều là cát bụi
Tự hỏi xem ta đã làm gì
Để bây giờ cứ ngồi than khổ
Chắc quá khứ cũng từng sai phạm
Nên bây giờ hối hận chứ gì
Cứ soi gương cho rõ mình đi
Khoan hãy trách là đời ta khổ
Khổ hay sướng không hề vô cớ
Nó chính là nhân đã từng gieo
Kể ra xem ta khổ vì sao
Là sẽ hiểu nguyên nhân của nó
Hay là giấu im luôn không nói
Rồi lu loa ta khổ tại sao
Người ta bảo ông trời có mắt
Nên sống sao cho đúng Đạo Trời
Nếu biết khổ thì đừng sai nữa
Bởi ta sai nên khổ đời ta

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét