NGẮM TRĂNG tháng Tám
Duy Sac
Hôm nay, tôi ngắm vầng trăng
Cả một buổi tối mà trăng vẫn tròn
Vì sao trăng lại hình tròn
Trong lòng tôi vẫn vứ còn phân vân
Trăng ơi trăng có thích trần
Trăng hãy ghé xuống một lần để chơi
Mặt sông trăng cứ việc bơi
Trăm hoa chúng nó lả lơi đón chào
Thích thì trăng lên đồi cao
Mình cùng xướng hát ,ngêu ngao chuyện đời
Trăng cô đơn giữa cõi trời
Tấm thân già cỗi không người tri âm
Trăng này trăng có biết chăng
Vì trăng ta đã nhiều lần mộng mơ
Dưới trăng ta thả hồn thơ
Thơ làm ta đã ngẫn ngờ nhiều thêm
Mà sao trăng mọc ban đêm
Ban ngày trăng chẳng chịu lên với người
Hay trăng theo lệnh nhà giời
Luật đã định sẵn hết rồi đúng không
Có trăng ta mới trải lòng
Không trăng ta lại ngồi trông ngọn đèn
Mình trăng giữa khoảng không đen
Mình ta giữa chốn bon chen thường tình.
Hoaphuongdo
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét