PHẬN NGHÈO DÙ BẤT CỨ ĐÂU
Duy Sac
Một khi mình đã nghèo
Sống ở đâu cũng khổ
Phận thấp cổ bé họng
Kêu gào có ai nghe
Trời Âu hay trời Á
Trời Mỹ , Úc hay Phi
Người nghèo đều khổ cả
Phận nghèo đều như nhau
Nghèo có nhiều nguyên nhân
Chiến tranh rồi loạn lạc
Dịch bệnh với thiên tai
Sưu cao và thuế nặng
Nghèo cũng tại do mình
Rượu chè hay cờ bạc
Phá của để ăn chơi
Tham rồi bị người lừa
Nghèo thì luôn phải khổ
Giàu chưa chắc sướng hơn
Của cải trong thiên hạ
Truyền tay nhau nhiều đời.
Nghèo hôm nay thế thôi
Biết đâu ngày mai giàu
Đời nào ai mà biết
Trái đất không ngừng quay.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét