TỰ CƯỜNG
Duy Sac
Giang sơn ngàn năm trước
Nhỏ bé và thưa dân
Bao kẻ thù hùng mạnh
Chúng đều phải chùn chân
Cha ông mình xưa ấy
Ý chí luôn tự cường
Nào ai hèn quỳ gối
Cầu xin kẻ ngoại bang
Giang sơn giờ rộng lớn
Mình nào há sợ ai
Tự mình xây no ấm
Cầu mong chi người ngoài
Trông người người nào giúp
Đời ai có cho không
Ngoại trừ là bom đạn
Kẻ thù luôn mở lòng
Nhục, hèn trăm năm ấy
Vong nô lưu sử xanh
Bọn me Tây phản phúc
Đập bàn thờ tổ tông
Nô lệ có vui không
Đời người thua con chó
Miếng xương thừa của chủ
Ngợi ca tình nhân văn
Trông mong hùm doạ sói
Hùm, sói khác gì nhau
Mình có là gì đâu
Diệt vong là hiểm hoạ
Để rồi no lũ quạ
Chúng rỉa xác đồng bào
Đường ta ta cứ bước
Chẳng thù hằn với ai
Đất này tuy bé nhỏ
Nhưng không biết cúi đầu.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét