HÀO NHOÁNG CHÚT ĐỜI
Duy Sac
Khi vương giả, đời ta quyền quý
Mắt khinh đời, kẻ khác là chi
Của, tiền nào có xá gì
Lên xe, xuống ngựa có gì ai hơn
Quyền tước lớn, ăn to nói lớn
Người sang giàu thân phận ngọc ngà
Ăn chơi một phút sa đà
Tước quyền cũng hết, ngọc ngà cũng tan
Người thù nhau vì ăn mà có
Chứ không ăn ai oán nhau chi
Của chia nhiều, ít so bì
Chung mâm nên phải tay gì lấy tay
Thuở xưa ấy ai từng vương giả
Hôm nay đây ai cũng cao sang
Người xưa hèn để rồi sang
Người nay cũng cố để sang rồi hèn.
Duysac

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét