DI CHỈ
Dưới mỗi tầng di chỉ
Là một nền văn minh
Loài người bao thế hệ
Họ xây bao công trình
Thuở nào đó uy danh
Vàng son và lộng lẫy
Thuở nào đó lẫy lừng
Bao chiến công chói lọi
Ai từng là hào kiệt
Ai từng là quân vương
Tên nào lưu bia mộ
Tên nào bị xoá nhoà
Còn đây là gạch vụn
Còn kia là tàn tro
Còn đó là xương cốt
Còn toàn những nấm mồ
Sử xanh nào ghi hết
Bia đá đâu đủ xây
Bia miệng cũng quên dần
Thời gian là chứng nhận
Nhìn cổ vật nằm đây
Ta tự ngẫm hôm nay
Cao sang hay quyền lực
Cũng chỉ nhúm đất này
Vòng nhân thế luôn xoay
Sinh sôi rồi huỷ diệt
Đạo lý nào đủ hay
Cho loài người sống mãi
Hôm qua là lịch sử
Ngày mai là tương lai
Hôm nay mình tồn tại
Chỉ biết cố gắng nhiều
Văn minh hay lạc hậu
Tất cả đều như nhau
Ai cũng trông ngày chết
Cớ gì hận thù nhau?
Duysac

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét