VĂN CHƯƠNG BUỒN
Duy Sac 2021
Văn chương buồn thê thảm
Có đủ thứ nỗi buồn
Người ta buồn nhiều chuyện
Nên họ cứ viết buồn
Phải chăng cuộc đời buồn
Hay do lòng người buồn
Buồn chi mà buồn mãi
Buồn bao giờ mới thôi
Người buồn đời khốn khổ
Kẻ buồn thời xa xăm
Ông buồn vì cô đơn
Bà buồn vì tình lỡ
Văn chương ôi buồn quá
Chỉ câu chữ bi quan
Những áng văn ủy mị
Những câu thơ chán chường
Đầy sách nơi thư viện
Đầy sách ở lề đường
Đầy sách nơi nhà sách
Chỉ là đống giấy in
Giấy bà gói bánh mì
Có bài thơ ai viết
Một nỗi buồn da diết
Tan nát mấy cuộc tình
Qua hàng xôi cũng vậy
Có tiểu thuyết ly kỳ
Chữ nghĩa nhiều vọng tưởng
Gói vừa đủ nắm xôi
Bà đồng nát ngồi cười
Vừa mới mua mớ sách
Văn thơ ôi lai láng
Giá một ký ba ngàn
Văn chương lắm nỗi buồn
Nên không ai muốn đọc
Sách in ra nhiều lắm
Thật lãng phí vô cùng
Đời có buồn hay không
Chắc là buồn nhiều lắm
Nên văn chương rối rắm
Không thoát khỏi đời buồn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét