CÔ BÁN DÂU
Duy Sac
Cô ấy ngồi bán dâu
Chiều xuân vẻ mặt rầu
Dâu héo dần khô quắt
Nắng nóng hung trên đầu
Cô ấy mời tôi mua
Rằng anh sắm Tết chưa
Dâu của em ngon lắm
Thật đấy chứ không đùa
Tôi không thích ăn dâu
Rằng anh không mua đâu
Em mời người khác nhé
Chúc em bán hết mau
Cô ấy cười xã giao
Rằng không mua chẳng xao
Em quý anh nên hỏi
Anh đón Tết thế nào
Tôi lặng người hồi lâu
Rằng Tết nhất gì đâu
Năm nào mà chẳng vậy
Nghĩ Tết cho mệt đầu
Cô ấy tiếp bán dâu
Tôi không biết đi đâu
Loanh quanh bên em mãi
Giờ tôi thích ăn dâu.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét