YÊU CÔ ẤY
Thơ Duy Sắc 2021
Đã nhiều lần anh thường hay kể
Mối tình mình hơn chục năm qua
Người con gái trung trinh hiền dịu
Đức hạnh và chung thủy nết na
Nhà em ở trong thôn xóm núi
Đã nhiều lần anh muốn ghé qua
Nhưng chắc bởi do duyên chưa đủ
Nên bao lần đều lỡ bỏ qua
Em không hiểu nên em đã giận
Anh rất buồn khó thể nói ra
Chữ tình ấy anh đành giấu kín
Nguyện một đời thương mãi mình em
Người ta nghĩ rằng em khờ dại
Yêu mà không hiểu rõ người ta
Anh lại biết là em thánh thiện
Tình của em hiếm có trên đời
Không ai hiểu chỉ hai ta hiểu
Nhân duyên kia trời đã an bài
Bao cách trở chính là định mệnh
Nó chính là số phận chúng ta

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét