TỰ KỶ 2
( Duy Sắc)
Em khóc đi nhé
Để tâm hồn thanh thản
Nước mắt sẽ tuôn ra hết nỗi buồn
Cuộc sống này vẫn còn lắm đau thương
Khi chúng ta còn mang lòng ích kỷ
Khóc nhiều lên em
Khóc xong rồi sẽ hết
Em không bi quan, không chán chính mình
Bởi mỗi chúng ta do cha mẹ tạo thành
Tấm thân ấy quý hơn vàng hơn ngọc
Em có thấy không
Giờ đây mình nhẹ nhõm
Nước mắt đã khô, mọi thứ tiêu tan
Em hãy nhìn xem, nắng ấm ngập tràn
Cơn mưa hạ tưới đồng khô mát mẻ
Em nắm tay anh
Chúng mình yêu nhau nhé
Mùa xuân này về, hai đứa nên duyên
Trầu thắm duyên cau, quấn quýt thuyền quyên
Cành mai nở thay cho tràng pháo cưới.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét