Miệng buông lời đạo lý
Nhưng mà làm khác đi
Nên người ta hay bảo
Đạo đức giả vậy mà
Người có đạo đức thật
Họ lại rất khù khờ
Có sao là nói vậy
Không nói dối bao giờ
Đạo đức giả nham hiểm
Dã tâm thật khôn lường
Bề ngoài luôn tử tế
Nhưng lòng dạ thâm sâu
Nhưng không qua trời đâu
Thời gian là lộ hết
Khi mà quyền lợi hết
Bộ mặt thật hiện ra
Hãy cứ sống thật thà
Có sao thì nói vậy
Có xấu thì bảo xấu
Đừng hoa mỹ làm gì
Đời mấy chốc là chi
May thì sống trăm tuổi
Mà cũng đến vậy thôi
Xong là cũng hết đời
Giả tạo thì giỏi rồi
Nhưng hãy tin luật trời
Gieo gì rồi gặt đấy
Ai cũng như ai thôi
AI CŨNG NHƯ AI
Duy Sac
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét