BÀI THƠ CŨ
( thơ tình )
Bài thơ mười năm cũ
Anh từng viết tặng em
Bây giờ còn ở đó
Dù nét mực đã mờ
Anh tặng thơ vì yêu
Thơ lưu thành ký ức
Để từng đêm đọc nó
Anh mơ về bên em
Tuy đôi mình đôi ngả
Nhưng tình ấy vẫn còn
Từng đêm anh đều ước
Phải chi mình đừng xa
Một mối tình rất lạ
Anh chưa hiểu được ra
Vì sao mình gặp được
Yêu thắm thiết đậm đà
Có lần anh bấm quẻ
Mới hay là duyên trời
Nhưng khắc về cung mệnh
Nên không thể tiến xa
Xa nhưng lòng vẫn nhớ
Buông mãi vẫn không ra
Phải chăng là định mệnh
Ràng buộc cuộc đời ta
Bây giờ già và lẫn
Lửa yêu đã nguội rồi
Nhưng không sao quên được
Người từng thương một thời
NDS 2024
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét