ĐÊM XUÂN TRƯỚC CỔNG CHÙA
Duy Sac
Đêm xuân phố ngập đèn hoa
Nhà nhà đầy ắp món quà chúc nhau
Pháo hoa đỏ rực muôn màu
Người ta nườm nượp cùng nhau đi chùa
Em đứng bên cạnh cổng chùa
Tay lon, tay bị chạy ùa ra xin
Mặt lem luốc, mắt lim dim
Tay chân sờ soạn để tìm lối đi
Dơ bẩn quá, người ta khi
Rách rưới thê thảm, đen xì làn da
Người này bảo hãy tránh ra
Người thương hại hỏi con nhà ai đây
Mấy em mặt nó cứ ngây
Đứa mù đứa điếc chẳng hay cái gì
Lắm người họ có vẻ nghi
Lắm tiếng rù rì bảo cẩn thận đi
Dạo này lừa đảo thiếu gì
Ăn xin giả mạo thiếu chi đầy đường
Em nhỏ bé, chẳng ai thương
Cả đám tụ tập bên đường co ro
Lâu lâu có khách lại cho
Nắm xôi, vài cái bánh bò con con
Tiền lẻ họ ném vào lon
Sân chùa lắm tiếng cười giòn chào nhau
Con gái váy áo đủ màu
Con trai sốt sắng làm màu ba hoa
Khói hương hòa quyện mùi hoa
Lộc xuân may mắn người ta tranh giành
Em ngồi lạnh đến tàn canh
Không manh áo lành, muỗi cắn đầy chân
Đêm xuân non nước vào xuân
Biết bao trẻ nhỏ không xuân bao giờ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét