NGỦ ĐI EM
Duy Sac 2025
Ngủ đi em để còn gìn sức khỏe
Thao thức làm gì chẳng được gì đâu
Dù có nghĩ đến cái đầu nó nóng
Cũng chỉ cho nó mệt nhiều thêm
Ngủ đi em ngày mai vào công sở
Em sẽ vui và hạnh phúc hơn nhiều
Anh sống ảo nên anh hay tưởng tượng
Bởi cái đầu anh không được bình thường
Ngủ đi em để chồng không lo lắng
Ngủ đi em cho con có giấc nồng
Em đã có một gia đình hạnh phúc
Hãy giữ gìn và chăm sóc yêu thương
Ngủ đi em tình yêu kia đã hết
Từ nơi em tình ann giờ đã chết
Chỉ mình anh ôm giấc mộng đời mình
Yêu thương mãi một nàng thơ bé bỏng
Ngủ đi em để còn lo cuộc sống
Em rất gầy, mắt sâu bởi thức khuya
Anh đã hiểu tình chỉ là giấc mộng
Kẻ lang thang mơ mộng với trăng vàng.
Anh rất tiếc là mình từng đánh mất
Một tình yêu cao đẹp giữa cõi trần
Cũng bởi những hư danh và ảo tưởng
Để hôm nay ôm tiếc nuối muộn màng
Chúc em nhé, đời em mãi bình an
Chúc em có một gia đình hạnh phúc
Anh vẫn vậy vẫn yêu em như trước
Chắc sẽ là đến hết cuộc đời.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét