BÚP SEN NHỎ
Duy Sac
Em chưa hiểu tình yêu nên em sợ
Còn anh đang cần có một nàng thơ
Anh yêu thơ nên thơ hoá nhân tình
Em lại giống một bóng hình trong mộng
Em nhân từ chưa từng nhiều toan tính
Nét hồn nhiên còn tô điểm dáng xinh
Anh chọn em là nàng thơ bé bỏng
Nên yêu em như chính bản thân mình
Mối tình nhỏ nhưng dư âm lắng đọng
Dù xa nhau anh vẫn khắc ghi lòng
Búp sen nhỏ giữa Tháp Mười lộng gió
Hương ngọt ngào gợi bao nỗi chờ mong
Bóng hạc buồn bay trong hoàng hôn đỏ
Đông phương nam nức nở mấy điệu hò
Anh ngắm mãi búp sen hồng dưới nắng
Tình yêu này em có hiểu thấu cho.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét