THÈM MÓN NGON
Duy Sac
Mình nghèo chưa biết Yến Sào
Chưa từng được nếm Sâm Cao Ly Hàn
Cơm cà, dưa mắm quanh năm
Lâu lâu có bạn rủ làm tí bia
Tôm Hùm cũng chẳng biết gì
Còn Cua Hoàng Đế mấy khi được nhìn
Heo quay, món vịt Bắc Kinh
Nghe đồn nhưng mãi không nhìn thấy đâu
Người giàu ăn món Tây, Tàu
Cao lâu thượng hạng, người hầu tận răng
Búng tay phục vụ chạy bàn
Tức lên một tí, người van kẻ nài
Mình xem vi déo họ quay
Món ngon, thức lạ bày đầy lên mâm
Tự nhiên rãi chảy đầy mồm
Bọt trong miệng cứ trào tuôn ra ngoài
Sao mà ngon quá người ơi
Đúng là giàu có cuộc đời sướng ghê
Xem nhiều ám ảnh đêm về
Ngay trong giấc ngủ cũng mơ thấy hoài
Ước gì có được trăm hai
Đi ăn bún mắm có vài miếng tôm
Tôm ta chắc giống tôm hùm
Bởi vì chúng nó là tôm cùng nòi
Chắc mình ăn được vậy thôi
Chứ còn món khác biết đời nào ăn
Nghĩ mà khủng hoảng tinh thần
Không ngờ mình lại thèm ăn giống người
Họ mà biết sẽ khinh thôi
Nhưng mà thèm quá vậy rồi biết sao
Thôi đành nuốt nước bọt vào
Lên giường nằm ngủ, chiêm bao cho nhiều.
NDS
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét