CỐ CHẤP
Duy Sac
Ta dằn vặt một đời ảo tưởng
Bởi hư danh, bởi sự xa hoa
Bởi ham muốn có nhiều luyến ái
Bởi ngôi cao, địa vị, chức quyền
Ta hằn học mình trong đau khổ
Bởi hận thù, bởi sự ghanh đua
Bởi thất bại, bởi lòng ích kỷ
Bởi cái tham chưa thỏa mãn mình
Ta buồn bã thấy mình tủi nhục
Bởi những khi phạm phải sai lầm
Bởi lúc yếu bị người ức hiếp
Bởi vì thua thiệt với người ta
Ta ngạo nghễ xưng tên hống hách
Bởi thành công chiến thắng cuộc chơi
Bởi quyền chức ở trên thiên hạ
Bởi giàu sang phú quý đời mình
Ta tiếc nuối chìm vào mơ mộng
Bởi ước mơ vụt khỏi tầm tay
Bởi cơ hội mình từng đánh mất
Bởi mình không quyết đoán cho mình
Ta kết thúc cuộc đời trần trụi
Những giấc mơ theo xuống đáy mồ
Linh hồn kia còn mãi vẩn vơ
Ta lại mộng cho mình kiếp khác

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét