TÌNH 3
Duy Sac
Tình yêu đẹp lưu truyền muôn thuở
Nó viết lên thành những bài thơ
Người đàn bà hóa đã vọng phu
Người chinh phu một lòng thương vợ
Có những người cả đời chờ đợi
Nhớ người thương đến bạc mái đầu
Vẫn một dạ thủy chung son sắt
Họ muôn đời sử sách lưu danh
Đời phút chốc có gì để lại
Những hư danh rồi chẳng còn gì
Chỉ chữ tình muôn đời vang vọng
Tôn vinh người dâng hiến tình yêu
Trăng vàng soi nỗi sầu nhân thế
Biết bao cuộc đời đang khổ đau
Ái tình có phải là giấc mộng
Kiếp người khổ luyk mãi chữ tình
Giữa chốn hồng trần gì là thật
Hay tất cả là ảo ảnh thôi
Bàn tay ấy hôm qua anh nắm
Nhưng hôm nay không biết tìm đâu
Ya vẫn nơi này đợi chờ em
Một dòng tin nhắn nhỏ từng đêm
Nhưng người lại bặt vô âm tín
Chỉ có mình ta với nỗi sầu
Tiếng tơ vương vấn tình năm cũ
Một giâc mộng xưa còn luyến lưu
Thế nhân ai hiểu về tình ái
Xin hỏi tại sao lại có tình
Chén tình còn đó chưa uống cạn
Dưới ánh tẳng vàng ta với ta
Em yêu chắc cũng đang nhung nhớ
Em có phải đang uống nỗi sầu
Mười năm chưa hẳn là dài lắm
Còn nghĩa còn tình ta còn nhau
Em đã cùng ta qua sóng gió
Tình mình muôn kiếp mãi không phai
Hồn thơ buông thả theo tiếng sáo
Một khúc biệt ly đớn đau tình
Mười năm xa cách còn vương vấn
Có một kẻ khờ vẫn mãi yêu
Du dương giai điệu khơi nỗi nhớ
Ta ngắm trăng vàng tưởng là em
Tinh tú hỏi rằng sao ta lụy
Có chắc người ta có nhớ ta
Thôi thì mặc kệ tình nó vậy
Hãy cứ thử yêu sẽ biết liền
Không ai có cách nào giải thích
Nhân thế tại sao khổ vì tình
Đoạn đường ấy mình đi gần hết
Không hiểu vì sao em buông tay
Không lời từ biệt không hờn dỗi
Không tiếng chia tay, chỉ lặng im
Bây giờ anh biết mình quá tệ
Nên khiến người yêu chịu khổ đau
Người đã quay lưng trong im lặng
Ôm những tổn thương đến suốt đời
Ta về gặm nhấm dư âm cũ
Nuốt những đau thương ngược vào tim
Chỉ biết cầu cho em hạnh phúc
Nguyện gánh khổ đau thay cho em
Tình cũ vẫn còn giữ trong tim
Làm sao quên được người yêu mình
Đôi lúc cố quên nhưng càng nhớ
Nên phải đành yêu suốt một đời

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét