THƠ THẨN MÀ
Duy Sac
Anh chỉ làm thơ thôi
Không yêu đương gì cả
Thơ tình mà anh viết
Là tình của người ta
Anh nghèo ai mà yêu
Họ nghe tên là chạy
Nợ nần như chúa Chổm
Luôn chầu chực ăn thừa
Anh nói là thật đấy
Đừng nhắn tin làm chi
Em kiếm người khác đi
Để cho anh thơ thẩn
Yêu đương xong lại hận
Oán trách nặng lời nhau
Rồi bảo nợ nần nhau
Duyên này rồi nghiệp nọ
Anh chỉ thích làm thơ
Em thương thì cứ đọc
Tặng một lai cũng được
Vậy anh hạnh phúc rồi
Còn tình phải biết người
Gặp nhau vài ba bận
Biết mặt nhau đen, trắng
Rồi hãy bàn yêu đương
Vài ba dòng tin nhắn
Chẳng biết em là ai
Lòng đen hay dạ trắng
Biết đường nào mà lần
Cảm ơn em quý anh
Đã nhắn tin thăm hỏi
Nhưng cho anh xin lỗi
Lửa tình anh cạn rồi
Chúc em bình an nhé
Cuộc sống sẽ thăng hoa
Quên anh đi người lạ
Vì anh lạ với em

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét