HOA CÚC DẠI BẢO LỘC
Duy Sac
Em chẳng đẹp, em chỉ là hoa dại
Ngọn đồi hoang chiều gió lạnh vi vu
Miền cao nguyên, mưa đổ nước mịt mù
Màu vàng nhạt trải dài triền dốc thoải
Em chỉ là một loài hoa cúc dại
Đẹp chi đâu sao anh lại si mê
Ngọn thông kia, phong lan đẹp mỹ miều
Bao người mộng xây khu vườn tình ái
Anh đi đi chớ quay đầu nhìn lại
Anh quay về tìm những đoá hoa Ly
Những nhan sắc nồng nàn như Nguyệt Quế
Đoá Quỳnh Hương quyến rũ mỗi đêm trăng
Chỗ em đây đồi dốc lại đất cằn
Màn sương núi âm thầm gieo chua sót
Anh chớ trao những vần thơ mật ngọt
Em mơ màng chết gục giữa đêm đen

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét