CHẤM CHUNG MỘT BÁT
Khi bát nước chấm vẫn còn
Người ta tình nghĩa sắt son mặn nồng
Ai có mà cho ai không
Giá theo thứ tự để không so bì
Ai dám hất nước chấm đi
Vỡ bát một cái lấy gì mà ăn
Nên dù hoàn cảnh khó khăn
Quyết tâm phải giữ miếng ăn hàng đầu
Bò thì cũng giống như trâu
Đều loài ăn cỏ như nhau thôi mà
Thân ta phải giữ lấy ta
Hang hùm miệng rắn đầy ra trong đời
Ngay khi những lúc vui chơi
Chớ để lỡ lời kẻo hoạ đến thân
Có không nghĩa với lại nhân
Có không máu mủ tình thân ruột rà
Có không tình cảm đậm đà
Có không bạn với lại ta mặn nồng
Giấc mơ nào cũng màu hồng
Tình yêu nào cũng chất chồng trái ngang
Dù cuộc đời hèn hay sang
Nước chấm còn đủ cả làng đều vui
Duy Sac 2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét