MƠ QUÊ
Thơ Duy Sắc
Thơ hay năm 2009
Em biết không chiều đông lạnh
Mặt sông lấp lánh trải đều mưa bay
Anh cầm nắm đất lên tay
Màu phù sa đỏ dính đầy trên da
Mùi bùn vị rất đậm đà
Có mùi xương máu ông cha bao đời
Tàu đưa anh đến muôn nơi
Lòng anh vẫn nhớ những lời bà ru
Bên cánh võng giấc trưa thu
Luỹ tre đùa gió đánh đu điệu chèo
Người quê vất vả đời nghèo
Trông cơn sấm động lúa reo phất cờ
Ngô bỏng vui mắt em thơ
Cân bún gạo trắng giấc mơ ngày mùa
Nắng hè ngọt bát canh cua
Chả rươi đãi bạn không mua bằng tiền
Bà anh hay ngồi bên hiên
Trông lũ con cháu ở miền xa xôi
Thời gian cũng lâu lắm rồi
Đó là ký ức những hồi bé thơ
Hôm nay anh chỉ ngồi mơ
Một ngày nào đó anh về lại quê.
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét