TÀN CUỘC
Thơ tình Hoa Phượng Đỏ
Duy Sắc 2016
Em giận à, em đốt đi
Em hãy xoá sạch những gì của nhau
Không cần em phải càu nhàu
Đay nghiến cho nó thêm đau cuộc đời
Xé rách toang những khoảng trời
Đôi ta tình nghĩa một thời đã xa
Chia luôn một cái gian nhà
Tiền bạc, tài sản phân ra cho đều
Chia xong hết chớ có kêu
Dám làm dám chịu xem như dứt tình
Anh biết em vốn đã khinh
Em xem thường cả gia đình của anh
Ngày xưa khi mới yêu anh
Em luôn cần tiếng dỗ dành bên tai
Bao nhiêu năm rộng tháng dài
Tình ta thật đẹp không ai sánh bằng
Bây giờ cuộc sống khó khăn
Em suốt ngày cứ cằn nhằn sớm trưa
Anh làm gì cho em vừa
Đàn ông chẳng lẽ chịu thua đàn bà
Hôm nay em thể hiện ra
Chứng tỏ em chẳng thật thà yêu thương
Vậy thì mỗi đứa một đường
Em ráng mà kiếm người thương em nhiều
Anh không đủ khả năng chiều
Không biết khéo léo nói điều ngọt ngon
Xem như tan mối tình son
Từ giờ hai đứa không còn nhìn nhau.
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét