ĐÊM SÀI GÒN KHÔNG NGỦ
Thơ Duy Sắc 2019
Sài Gòn đêm, phố phường như không ngủ
Anh tìm em trên những góc phố xưa
Chỉ thấy ánh đèn màu đang nhảy múa
Em ngủ chưa hay đang thức nhớ anh
Đêm Sài Gòn không câu thơ hò hẹn
Phố lê thê sức sống cứ tuôn trào
Những gánh xiếc, tiếng đàn người hát dạo
Mắt em thơ ngơ ngáo đợi lòng thương
Anh tìm mãi những gốc cây hè phố
Kỷ niệm xưa hai đứa đã từng qua
Có vẻ như dấu ấn đã phai nhoà
Chỉ còn lại thời gian là tiếp nối
Đêm Sài Gòn bao đêm rồi vẫn thế
Bao kiếp người vẫn lăn lộn mưu sinh
Hợp rồi tan vô số những mối tình
Anh vẫn nhớ một bóng hình không đổi.
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét