TRẤN BÌNH ĐÀI
Duy Sac 2002
Chiến lũy năm xưa vẫn còn đây
Thần công từng khiếp vía giặc Tây
Kinh thành thất thủ buồn danh tướng
Trăm năm cơ nghiệp phút sa tay
Ai còn vương vấn những chốn này
Tường rêu, gạch vỡ dưới tàn cây
Chiến hào nước đọng, bèo lởn vởn
Di tích chờ ai ngậm ngùi thay
Bước chân du khách lang thang mãi
Ngó nghiêng ngó ngửa ngắm gì đây
Huế lại mưa buồn dai dẳng suốt
Xe thồ chờ đợi oải cả người
Mang Cá tiền đồn thời vang bóng
Mới hay mọi thứ chỉ vô thường
Có gì bền vững là mãi mãi
Vách sắt, tường đồng chỉ thế thôi
Năm xưa chín Chúa thời oanh liệt
Cháu con còn có vẫn liệt oanh
Thời thế, thế thời, thời lại thế
Cũng chẳng hơn gì chén rượu nồng.
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét