TA VÌ TA MÀ SAI
Duy Sac
Ai đi trong lầm lạc
Giữa hồng trần u minh
Có bao giờ tự biết
Kiểm điểm bản thân mình
Tham, sân, si cuồn cuộn
Ai còn biết đến ai
Tất cả mọi ham muốn
Ta tỏ vẻ mình tài
Những khi tuôn nước mắt
Ân hận vì mình sai
Nhưng lau khô nước mắt
Ta lại tiếp tục sai
Ta sai vì ta sai
Chứ không bởi vì ai
Ta u mê hoang tưởng
Không biết thoát đường nào
Ta trách ông trời cao
Ta đổ thừa số mệnh
Ta hận đời sao bạc
Nhưng ta chẳng nhận sai
Ta vì ta mà sai
Ta vì ta mà hận
Ta không vì ai cả
Ta chỉ vì chính ta
Duy Sac 2019

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét