Tháng tám mùa thu, trời mưa ngâu tháng bảy
Áp thấp lại về, biển run rảy từng cơn
Sóng gào thét, gió ầm ầm thổi mạnh
Sấm nổ đùng đùng, chớp loé sáng trời đông
Tháng tám mùa thu, cành phượng buồn nhớ bạn
Luyến tiếc tuổi hồng, trang nhật ký ướt tươm
Biết mấy mối tình bay theo mùa lá rụng
Ta vẫn còn mơ về một bóng hình ai
Tháng tám trời không có nắng vàng mùa hạ
Lảng vảng cô hồn trông ngóng bữa cúng vong
Một cõi nhân gian vô thường như khói bụi
Ta mộng mơ gì về những thứ hư danh
Tháng tám là thu hay mơ hồ khái niệm
Luật của đất trời có thịnh có suy
Cứ mãi vòng vo muôn đời bất tận
Xuân, hạ, thu, đông mấy chốc cũng vô thường.
Duy Sắc 2019

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét