NGHÈO BÁM
Duy Sắc 2015
Ôi cái nghèo nó theo mình mãi
Mình với nó có oán thù gì
Nhiều khi ngẫm chắc mình nợ nó
Thế cho nên nó cứ đi theo
Mấy năm rồi thèm ăn bát phở
Nhưng cái nghèo nó chẳng cho ăn
Nhìn bè bạn họ đi du lịch
Ước một lần ngồi ghế ô tô
Ôi cái nghèo mày làm ơn biến
Mau đi đi, ta mệt lắm rồi
Ngày ba bữa cơm chao, dưa muối
Tối nằm co manh chiếu mốc meo
Ai cũng hỏi sao nghèo quá vậy
Ta chỉ cười vì nợ nó mà
Nên sớm hôm nó cứ theo ta
Đuổi đi mãi mà chưa đuổi được
Mới hôm nọ gặp vài đứa bạn
Nó hỏi sao mi vẫn cứ nghèo
Đành cắm mặt ngậm ngùi không nói
Đến đêm về lại mộng với trăng
Ôi cái nghèo mi dai như đỉa
Sao cứ đeo ta đến tận giờ
Hôm qua mộng thấy Tiên về nói
Tại số nghèo nên vậy đó con
Thôi đừng có thở than chi nữa
Rồi mai ta cho số đổi đời
Nhưng khi trúng đừng la lên nhé
Họ biết giàu họ lại đến xin
Rồi kể lể công ơn tình nghĩa
Nào lúc nghèo thế nọ thế kia
Nào lúc không có miếng vào mồm
Nào là lúc nợ nần các kiểu
Nên khi trúng thì con im lặng
Số tiền kia con gửi ngân hàng
Rồi kiếm lấy vài cô vợ trẻ
Sống nửa đời nhàn hạ phong lưu
Con nhớ nhé đừng khoe giàu có
Cứ im lìm hưởng thụ cuộc đời
Hoặc bỏ xứ mà đi nơi khác
Để bình yên nhàn hạ tấm thân
Con nhớ nhé, thôi ta đi nhé
Ta tặng con mấy số này này
Nhớ mua nhé, nhanh tìm mua nhé
Không trúng thì xem chỉ là mơ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét