THƠ TÌNH ĐÊM GIÁNG SINH
Tác giả Nguyễn Duy Sắc 24/12/2010
Đêm No el phố đèn hoa thắp sáng
Câu Thánh Ca mừng Thiên Chúa Giáng Sinh
Người bên nhau nhiều thắm thiết nghĩa tình
Những câu chúc của gia đình sum họp
Anh bên em nép dưới chân Đức Mẹ
Lời nguyện cầu mãi mãi sẽ bên nhau
Tay nắm tay ngại một cái hôn đầu
Mắt e thẹn mình nhìn nhau bối rối
Phố thênh thang, dòng người đông như hội
Em bồi hồi nhặt chiếc lá thông rơi
Anh trông lên nhìn những ánh sao trời
Hai ta khẽ nhìn nhau cười đắm đuối
Thấm thoát đó nhiều năm rồi thì phải
Mình trải qua bao nghiệt ngã dòng đời
Hạnh phúc có và khổ đau cũng lắm
Hôm nay còn chỉ những ký ức thôi
Đêm hôm nay anh cũng ngắm sao trời
Gió đông lạnh rã rời hồn cô quạnh
Chúa trên cao một lát sẽ xuống thôi
Anh cầu chúc đời em luôn hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét