VẬN
Minh Quân trị Quốc dân no ấm
Gấm vóc giang sơn cảnh thái bình
Bốn phương đều gió yên biển lặng
Ruộng đồng tươi tốt rất bội thu
Những khi triều đại cơn tàn lụi
Tham quan ô lại sẽ hoành hành
Thiên tai lụt lội dân điêu đứng
Đời sống bần cùng, giặc nổi lên
Vận tàn, vua ác, dân cũng ác
Trên dưới nhìn nhau chực cắn nhau
Tình người khô hạn như ruộng cạn
Quốc gia bỏ ngỏ chẳng ai trông
Sau cơn biến loạn, đời lại thịnh
Như những trận mưa rửa sạch đồng
Giống mới lại gieo trên đất cũ
Vận cứ đổi thay tiếp vòng tròn
Quốc gia có vận, người có số
Hết thịnh rồi suy giống luân hồi
Chẳng ai đoán định gì được cả
Mọi chuyện đều do ý của trời.
Duy Sac 2019

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét