KỆ NGƯỜI TA
Hơn nửa đời vất vả
Chưa mua nổi cái nhà
Bây giờ nhà đắt quá
Làm cách nào đây ta
Nhà trọ càng lên giá
Tiền mình nuôi người ta
Việc làm không ổn định
Đời thật quá buồn mà
Ai nào dám yêu ta
Kẻ lang thang không nhà
Qua cầu rồi rút ván
Bạc bẽo chẳng ra gì
Gieo nhân rồi gặt quả
Chắc tại tâm xấu xa
Nên bây giờ quả báo
Nghiệp đang trổ hết ra
Người ăn ở thất đức
Lòng dạ mà xấu xa
Sớm muộn trời cũng hại
Cả đời chẳng ra gì
Không biết ai như ta
Hay chỉ ta là vậy
Mà thôi ai kệ họ
Đó là chuyện người ta
Duy Sac 2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét