Bây giờ ế vợ rất đông
Bởi vì trai ế thường không có tiền
Không tiền lại chẳng công danh
Con trai như vậy phải đành ế thôi
Không tiền là khổ lắm rồi
Lại còn ở trọ thì thôi khỏi bàn
Thân trai cứ mãi lang thang
Cô nào yêu phải là mang nợ vào
Muốn giàu ắt phải tài cao
Nếu không học vị phải vào cử nhân
Mình vừa dốt lại cù lần
Thôi thì cố gắng đủ ăn qua ngày
Bây giờ biết tính sao đây
Tính làm gì nữa, tuổi này là thua
Chắc là nương náu cửa chùa
Trông chờ ăn bát cơm chùa sớm hôm
GIÀ NUA
Duy Sac 2019

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét